Thiên tính nữ trong thơ Cầm Thị Đào
Ở thời nào cũng vậy, nghề viết vốn nghiệt ngã và đầy thị phi. Tuy nhiên, trên hành trình đầy nhọc nhằn ấy, người viết cũng có những niềm vui bất ngờ. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến nhà thơ Cầm Thị Đào.
Có 398 kết quả được tìm thấy
Ở thời nào cũng vậy, nghề viết vốn nghiệt ngã và đầy thị phi. Tuy nhiên, trên hành trình đầy nhọc nhằn ấy, người viết cũng có những niềm vui bất ngờ. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến nhà thơ Cầm Thị Đào.
Những gian khó, thử thách nghiệt ngã của số phận, của cuộc đời có thể làm phai đi màu tóc, làm nhàu thêm nét mặt của người phụ nữ nhưng chính nhờ sự hi sinh, tần tảo, không quản ngại gian khó của người vợ, người mẹ và nghĩa tào khang tri kỷ đã trở thành phép màu kì diệu, mang đến những niềm vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình.
Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ Vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự tự tin, khẳng định mục tiêu giành chiến thắng nhằm mang lại niềm vui cho người hâm mộ cả nước.
Bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân. Nhạc sĩ Lê Đăng Khoa đã bày tỏ cảm xúc trong niềm vui chung đó qua tác phẩm “Ngày vui bầu cử” là một ví dụ.
Mùa Xuân - biểu tượng của sức sống mới, của sự khởi đầu mới, của hi vọng mới - đã đến. Chúng ta hân hoan trong niềm vui khi vừa đi qua năm 2025 đầy biến động với những thành tựu rất đáng tự hào, để chào đón một mùa Xuân mới - Xuân Bính Ngọ 2026 - cùng bao khát vọng lớn lao hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, đón giao thừa trong ánh pháo hoa và lời chúc đầu năm, vẫn có những người lặng lẽ, miệt mài hăng say làm việc và cống hiến. Gác sang một bên niềm vui nhỏ bé của cá nhân mình, họ coi sự phục vụ đó là niềm hạnh phúc, là sự tự hào khi được cống hiến, được làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.
Giữa không khí Tết rộn ràng, dưới những cánh rừng sâu, các cán bộ kiểm lâm Ninh Bình vẫn lặng lẽ “thức” cùng đại ngàn. Tết giữa rừng già, họ lấy tiếng gió rừng làm nhịp xuân, lấy bình yên của rừng làm niềm vui ngày mới để mùa xuân đến trọn vẹn hơn và cánh rừng già thêm xanh hơn.
Một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, niềm tin và hi vọng đang về trên khắp nẻo quê hương. Để người người, nhà nhà đón xuân mới đầm ấm, trọn vẹn, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, duy trì trực chiến, quyết tâm giữ gìn, bảo vệ cuộc sống bình yên, sức khoẻ cho người dân. Với họ, hạnh phúc lớn nhất là mang đến cho nhân dân những ngày xuân yên vui, khoẻ mạnh.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các làng đào truyền thống ở phường Trung Sơn (trước đây thuộc xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp) lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, từ lâu, đào nơi đây đã có thương hiệu, nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh. Những cánh đào tươi thắm khoe sắc, những chồi non lộc biếc hoà quyện vào tiết trời mùa xuân tạo nét xuân, sức xuân tươi mới, cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng, lay động lòng người. Niềm vui, sự phấn khởi của người nông dân về một vụ đào thắng lợi như hiện hữu khắp nẻo đường, ngõ xóm.
Mùa Xuân mới lại về, niềm vui, hạnh phúc của nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh (CCB) càng nhân lên khi được đón Tết, vui Xuân trong ngôi nhà ấm áp “Nghĩa tình đồng đội”. Bằng tấm lòng nhân ái, những ngôi nhà mới được xây dựng mang theo hơi ấm, sự sẻ chia khó khăn với đồng đội của những người lính từng vào sinh ra tử...
Khách ngắm nghía một hồi rồi gật đầu. Trong Thành, òa lên một niềm vui sướng. Làm việc với người có tiền, am hiểu nghệ thuật sướng thật. Hai tác phẩm điêu khắc hình ngựa của anh được mua với giá cao.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những món quà ý nghĩa góp phần mang niềm vui, sự ấm áp đến các gia đình, cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết.
Ngày 1/2, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người lao động. Từ những chương trình nghệ thuật sôi động đến các buổi trao quà tình nghĩa, tất cả đã tạo nên một không khí Xuân ấm áp, góp phần sẻ chia khó khăn và mang niềm vui đến với những mảnh đời yếu thế trước thềm Tết Nguyên đán 2026.
Mùa xuân rực rỡ sắc màu, dồi dào nhựa sống, ngập tràn niềm vui, ước vọng… từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các hoạ sĩ Thành Nam. Để rồi, qua những nét cọ tài hoa, vẻ đẹp của mùa xuân đã được người nghệ sĩ miêu tả một cách sinh động, trọn vẹn, khiến bao người có dịp thưởng lãm bồi hồi, xao xuyến mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, thắp lên ngọn lửa của niềm tin, củng cố quyết tâm của toàn dân tộc, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hòa chung niềm vui của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chào mừng thành công Đại hội, các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Ninh Bình nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Trong không khí rộn ràng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những món quà nghĩa tình theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ đã được trao đến người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Món quà không chỉ là vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên người có công với cách mạng..., thấm đượm sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nhiều niềm vui cho mọi người.
Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, niềm vui đón xuân của nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình càng thêm trọn vẹn bởi những ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp nghĩa tình.
Tháng 12 về, khi nông dân khắp nơi đang tất bật chuẩn bị vật tư, phân giống cho vụ lúa đông xuân, thì tại các địa phương vùng trũng thấp như Quỳnh Lưu, Gia Viễn, Gia Tường, Yên Sơn... không khí lại rộn ràng theo một nhịp điệu hoàn toàn khác biệt. Đây là thời điểm bà con nông dân hối hả bước vào mùa thu hoạch cá ruộng - “vụ mùa thứ hai” mang theo niềm vui được mùa, được giá hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Hai chị em sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui của gia đình khi vợ chồng họ cùng nhau nghĩ lại, cùng nhau đẩy lùi sự ích kỷ cá nhân của người lớn để tha thứ cho nhau tất cả, để lại cùng nắm tay nhau đi tiếp...
Chiều 3/10, Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh đã tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, mang đến niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các quan chức AFC tham dự cuộc họp đã vỗ tay chúc mừng, hòa trong niềm vui chung của đất nước Việt Nam.
Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, không khí thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp diễn ra sôi nổi. Trong đó, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, phần việc cụ thể đã và đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, mang theo niềm vui, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào một nhiệm kỳ mới phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại với niềm vui vỡ òa của Vũ Thành Lâm, học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Lâm đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A01 toàn tỉnh với 29 điểm (Toán 10, Vật lý 10, Tiếng Anh 9).
Tại vùng trồng dứa trọng điểm ở phía Nam của tỉnh, hàng nghìn hecta dứa đang cho năng suất và giá bán cao chưa từng thấy, giúp nông dân thu về hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Đây không chỉ là niềm vui của người trồng dứa mà còn khẳng định vị thế đặc sản “Dứa Đồng Giao” - niềm tự hào của Ninh Bình.